Lạc Trung


[Góc khen + chút chê]
Bún đậu mắm tôm quán 78 Lạc Trung
Quanh khu nhà mình thì mình chỉ ăn bún đậu mỗi nhà này dù ra bún đậu cây bàng Đại La cũng không xa nhưng mà nhìn ngốt quá chả muốn vào.
Bún đậu xuất đầy đủ 40k có: bún, đậu, dồi rán, chả cốm, thịt chân giò luộc, rau sống.
Nói chung là các món đều ngon: đậu mềm, thơm, mình thích rán già ngoài giòn trong mềm; dồi rán nhân ngon, thơm;...
Mắm tôm ở đây ngon, pha rất chuẩn, mình hay chấm ngập bún nên là có lần ăn phải xin thêm mắm Nhưng hôm qua đi ăn thì lại thấy mặn hơn bình thường, hỏi chủ quán thì bảo là giờ quán giảm lượng đường trong mắm để mn gia giảm thêm theo ý vì có người thích ăn mặn ngọt khác nhau, mình thấy thế cũng hay vì có thể tự pha cho vừa ý mình.
Giả cầy ở đây thì mình thấy bt, ăn hơi nhàm, kiểu ko có gì đặc sắc ấy. Bt ít ăn hỉa cầy lắm mà hôm qua bà chị hứng lên nên gọi 1 suất bún đậu đầy đủ và 1 suất bún giả cầy nhưng m ăn ko ưng. Hình như 40k/bát thì phải
- Ở đây bán cả lẩu và rất nhiều món khác. Nhưng mình chỉ toàn ăn bún đậu và một lần ăn lẩu riêu cua bắp bò ở đây. Lẩu nói chung ăn được nhưng ko đặc sắc, đồ đầy đặn, giá cả hợp lý.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Tầng 2,3 có điều hoà, tầng một thì ngồi quạt nhưng cũng mát chứ ko nóng. Có hôm trưa nóng chui lên tầng 2 ngồi điều hoà ăn bún đậu mắm tôm, ăn xong đứa nào cũng "nồng nàn", thế nhưng mà nóng thì cũng bất chấp hết
Nhân viên phục vụ nhanh, lễ phép, cô chủ quán vui tính và cũng rất thoáng.
Quán bán từ trưa đến 12h đêm nhé, bún đậu ăn giờ nào cũng có. Ở đây đồ làm rất cẩn thận, sạch sẽ, đồ được giữ trong tủ mát nên ăn ko lo ôi thiu hay để lâu đâu. Buôi trưa dân VP khu này ra ăn đông lắm, mình cũng hay gặp các chú bên bến xe buýt ăn ở đây.
Trong hình là đậu, dồi,... cho một người còn bún thì là cho 2 người nhé, chị mình ăn bún giả cầy để chung vào luôn, đậu với dồi còn bị lấp một ít dưới rau. Bát giả cầy đã bị gắ mất 1 miếng trước khi m kịp chụp nên hơi bị nhếch )))
Bánh mì 94 Tuệ Tĩnh
Lần trước review bánh mì phố Huế xong có bạn giới thiệu chỗ này, ngay cạnh viện nên ra thử luôn. Quán có nhiều khá nhiều loại nhân để chọn như: pate, chả, jambon, xúc xích, trứng,... cô chú ý có menu dán bên cạnh xe hàng với giá chi tiết.
Như trong ảnh là bánh mì thập cẩm 15k có pate, chả, jambon, dưa chuột. Bánh 20k thì có thêm xúc xích, 25k thì thêm xúc xích, trứng nữa. Bánh nói chung ăn khá ngon, đầy đặn nhưng ko quá đặc sắc. bánh được nướng trong lò thuỷ tinh nên ăn nóng đều và giòn, nhìn rất thích, cảm giác rất sạch sẽ ý. Bánh mì pate trưang ở đây mình thấy được cho khá nhiều pate, và pate ở đây cũng ngon . Nghe chú giới thiệu tất cả đồ đều do nhà chú tự làm cả. Quán bán từ sáng, chiều vẫn có nhưng tối thì mình ko chắc. xem tiếp
Có dịp mình sẽ ăn thử thêm Anna Steak ở Lạc Trung và Hanoi Steak ở Láng như 1 số bạn đã recommend nữa nha. Cám ơn mọi người. xem tiếp
(Góc Khen Dạo)
Em mới phát hiện ra một quán cơm tấm sườn ăn khá lạ miệng, sườn nướng tẩm ướp vừa miệng, có độ ròn và vừng thơm. Còn có cả thịt 3 chỉ nướng. Bún trộn thịt nướng nữa 35k. 45k. 55k phố Lạc Trung (cuối phố cạnh quán cafe to to em Ko rõ địa chỉ )
Em tín đồ của sườn nướng, em thành viên mới kính coong trân thành cảm ơn Admin & các bác đã đọc ạ.
nướng Trung xem tiếp
>> Mình từng ăn 1 số chỗ nữa cũng được như:
+) Phở, cơm rang Thanh Hà ở Lạc Trung (nhưng giờ thấy phở họ cho ít thịt lắm, điểm qua ý, 35-40k)
+) Phở gà ở ngõ gì đối diện 189 Lò đúc, gần thực phẩm chay Âu Lạc, 2 quán đầu ngõ thì ăn quán ngồi vỉa hè cạnh hàng cầm đồ mình thấy ngon hơn, giá 25 -30k. Bán cả gà luộc, phở trộn.
2 quán này đều k có Măng ăn kèm nhé :Dp xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM]
Đố mng biết đây là trà sữa gì đấy ạ?
Nói thật là lúc nhận được cốc trà sữa từ tay shipper thì cũng hơi bị fail vì nhìn ngoài chẳng bằng cả mấy cốc nước ép vỉa hè
Uống được ngụm đầu thì fail thật sự, kiểu như nước đường có ít vị cà phê và sữa bột, topping có trân châu trắng và nha đam cũng chẳng có gì đặc sắc cả
Cảm thấy phí tiền thực sự
À, Đây là Trà sữa Goky (Cơ sở Lạc Trung) mng nhé xem tiếp


Quán bún bò huế và lẩu bò Thanh Hà đường Lạc Trung phía gần cầu Lạc Trung, cửa hiệu màu xanh rất dễ nhận ra
Mưa gió nên đi lòng vòng khu Lạc Trung xem có gì ăn không, bình thường mình rất thích ăn miến lươn Phúc trên đường này, hnay định ăn j khác biệt, thấy quán này cũng khá đông
:
- mới đầu vào chú chủ rất nhiệt tình hướng dẫn để xe, thấy chú đứng bếp mà việc j cũng làm
í, nên đồ ăn lên hơi lâu, nhưng chú rất nhiệt tình, thôi chờ cũng được, mát giời nên dễ tính!
- bàn ghế bát đũa rất sạch sẽ, rất rất sạch sẽ và bắt mắt
- bát bún được đưa lên khá đầy đặn
- giá: khá rẻ cho 1 cuộc tình, bún đầy đủ thêm gân bò :30k, quẩy giòn tan :5k, free trà đá, nếu gọi đầy đủ và thêm đuôi bò thì là 40k

- mặc dù đầy đặn nhưng nước dùng khá nhạt nhẽo, không đậm vị nước dùng có mắm và giềng, bún hơi đớ kiểu nhiều hàn the, thịt có cả thịt bò và thịt chân giò thái mỏng nhưng bò không thơm lắm, mình thích vị thịt bò mềm thơm như ở Đại Cồ Việt
- 1 miếng tiết khá to nhưng mình thích tiết kiểu mọng nước có thớ chứ k thích kiểu ăn như thạch rau câu tan tan trong miệng
- chả cua khá cứng chứ không mềm mọng!
- móng giò mình thích chín tới, ở đây nhừ quá ăn ngấy
Thôi lại đóng họ ở Bún bò Huế Đại Cồ Việt rồi xem tiếp
[ GÓC NGON THÌ KHEN )) ]
Lại là tôi và lại là chuỗi ngày không biết ăn gì nên cứ tạt té mấy quán gần nhà. Lớ ngớ vớ được quán ngonnn
1 bát đầy đụ như ảnhh xin đc review:
Nước dùng: Kiểu trong và ngọt thanh của ngan luộc chứ k đậm hẳn như bún Ngan Nhàn best saler nhưg ncl một 8,5 một 10 )
Thịt Ngan max nhiều, ngọt,mềm mà vẫn có độ giòn. Đặc biệt ở đây có quả Bún ngan quay nhé ăn siêu ngậy luôn, thơm lức nhưng tôi vẫn thíc vị thanh thanh của ngan luộc hơn
Bonus thêm 1 cục tiết bự chà bá và ĐIỂM SÁNG nhất là quả măng ngâm cực chất,giòn,chua vừa phải mà vẫn ngọt, cay vđ nhg vẫn thíc ăn bằng đc, k ngừng đccc ( à trog tô có sẵn rất nhiều măng thuờg nhé siêu ngonnnn )
Service: Ấn tượng chị chủ vì mặt c nhìn siêu có tâm ấy, kiểu nấu bát bún ngan bằng cả sự chăm chút í, rất hay hỏi có ngon k em và happy nhất là vì chị cứ xinh gái là auto free trà đá
Đ/c: 308 Lạc Trung - Ngan 42
30k bún ngan luộc , 40k bún ngan quay
Mở tối thôi thì phải nhé ae,ngoài ra có rất nhiều các thể loại món từ ngan ae thíc thì nhậu tí cũg đc xem tiếp
[Review cơm niêu Kombo Singapore]
Vì quá bức xúc về thái độ và cách phục vụ của nhân viên cơm niêu Singapore nên lên đây review cho mọi người.
Trưa nay, nhóm mình có 9 người có đi ăn tại cơ sở Lạc Trung, order 9 suất cơm, 2 bát canh chua và đậu. Khi mang cơm ra, mình có hỏi ngay về phần canh và kim chi đi kèm cơm (vì là đi kèm nên ăn miễn phí, mình ăn tại các cơ sở khác đều vậy). Sau đó bạn nhân viên mang ra 2 phần kim chi + 2 canh chua order. Vẫn thấy thiếu nên mình hỏi lại về 9 phần canh đi kèm thì nhận được câu trả lời là "Gọi canh chua thì sẽ ko có canh đi kèm" ( ?? ?? ) cùng với đó là cách nói chuyện khó chịu. Tiếp đó mình bảo các bạn mang thêm kim chi ra thì các bạn lại bảo là tính thêm tiền. Đi ăn 9 suất mà được 2 suất có kim chi thì ai ăn ai nhịn Sau thêm 2 lần nhắc các bạn về vấn đề đó thì cuối cùng cũng có canh và thêm 1 phần kim chi )
Đến khi xuống thanh toán, mình bảo có mã của jamja thì "LẦN SAU ĐI ĂN DÙNG MÃ GIẢM GIÁ THÌ BẢO TRƯỚC". Nghe xong mà cứ tưởng mình mới là nhân viên chứ :< loanh quanh 1 lúc trả tiền đi về đến nơi xem bill thì lại thêm 2 phần kim chi ở đâu ra )
Tóm lại là cả nhóm đều cảm thấy ko hài lòng về nhân viên (thái độ, ăn nói trống không, khách mất quyền lợi), ko biết có phải tất cả đều là nhân viên mới - ko được training hay ko nữa. 3/10 điểm. xem tiếp
[Góc khen dạo]

Thanh niên gần 10h mới mò từ phòng tập ra, định đi ăn thử bánh đa cua Bà Cụ ở 176 Lạc Trung thì hết đồ, nghĩ nghĩ lại nhớ ra có bạn khen cơm gà ở KCC đầu Lạc Trung ăn được nên mò ra thử. Quán cách nhà tầm 1km thôi mà bây giờ mới thử ăn, trước nhìn qua thấy bên ngoài nó cứ thế nào ấy với lúc mình đi không thấy khách mấy nên không định thử. Vào mới biết bên trong rộng, chắc khách vào trong hết nên mình không thấy Mình đi 2 người và gọi: 1 phở chín, 1 cơm gà.
- Cơm gà: Trưa bán 35k, tối bán 40k. Cơm đảo ngon, tơi, dẻo, rời hạt, nước sốt khá ngon, gà không bị bở, nhão. Nhà này cơm gà lại có dưa chua, dưa muối để lên thôi chứ không phải dưa xào, mình thấy không hợp nhau lắm. Nếu là dưa chuột, cà rốt trộn thì sẽ hợp hơn. Nói chung là ngon hơn cơm gà của Phở Thanh Hà cùng phố, từ nay chắc chuyển qua đây ăn cơm gà. Mà cơm gà này là gà sốt bình thường, khi nào nhìn menu mình thấy ghi mỗi cơm gà xối mắm nên chỉ gọi là cơm gà. Ra thanh toán hỏi thì cũng chỉ có 1 loại này thôi chứ không phải xối mắm như mình nghĩ
- Phở 25K: Bát phở hơi bé hơn so với các nhà khác nhưng cũng không ít hơn mấy. Bánh phở ngon, nước thì mình thấy cũng bình thường, thịt cũng khá nhiều. Nói chung mình thích nước của phở Thanh Hà hơn nhưng chị mình thì bảo thích ở đây vì ở đây là bánh phở bé còn phở Thanh hà bánh phở to quá. Gia vị dấm tỏi thì chỉ có tỏi ngâm dấm, không có ớt nên mình không thích lắm (mình là fan của dấm tỏi ạ ))
- Về không gian thì ở bên ngoài nấu là chính, có kê vài bàn. Khách vào bên trong ngồi là chủ yếu. Bên trong khá rộng, bàn ghế cũng sạch sẽ nhưng khách ăn xong vứt giấy bừa bãi ra đất cũng không dọn đi nên lúc vàođất đầy giấy rác, kiểu trắng sàn ý, mình hơi bị ghét cái đấy. Mà mỗi bàn có 1 giỏ rác rồi mà nhiều người cứ thích vứt ra đất là sao nhỉ
P/S: Đói quá nên ăn luôn quên không chộp được quả ảnh nào, mượn ảnh cơm gà trên mạng vậy, hình nó ý hệt đấy. Bà con thông cảm cho thanh niên quá bữa Chào thân ái và quyết thắng!
xem tiếp
[Góc siêu khen] Bún bò Huế phố Lạc Trung (62 Lạc Trung)
Nhìn vào bát là thấy ú ụ thịt thà topping, đủ cả tiết luộc to mềm, thịt bò chín tới, miếng bò dài ko quá dày rất vừa miệng. Nước dùng ngọt vị thịt, đậm đà (ko phải ngọt mì chính nhé)
Ấy là còn chưa kể cửa hàng rất sạch sẽ, vừa bước vào là nhìn ngay đc đồ để order. Các bạn nhìn đĩa rau ăn kèm là biết, bt là rổ nhựa các loại rau, nhưng ở đây là đĩa sứ trắng có thân rau muống thái xoăn (mình thích rau này ăn kèm nhất và chưa thấy hàng nào có kèm rau này?!), giá đỗ và 1 chút thân chuối thái sợi
Quan trọng hơn cả là bác chủ và nhân viên bưng bê rất niềm nở. Còn free trà đào (hôm đó là có km trà đào, bt free trà đá thôi là đã thích lắm r). Ăn xong còn hỏi han có chỗ nào chưa ngon hay ko. Bản thân mình làm trong ngành dịch vụ nên rất ưa kiểu phục vụ như thế.
Giá bán: 35k /đầy đủ, 30k là ko chân giò.
Tại mình thấy các bạn review nhiều quá nên cũng muốn chia sẻ. Mong các bạn tìm dc quán bún bò huế ngon. xem tiếp
[Góc mất công& thất vọng]
Miến lươn Phúc 152A Lạc Trung
Em vốn thích lươn, nên hóng đc quán lươn nào phải thử cho biết, vs lại cũng tiện đg nên trưa nay ăn luôn. Thấy cũng khá nhiều ng ăn nên cũng yên tâm đặt mông xuống ghế, tuy nhiên:
- miến trộn: chả có vị gì rõ ràng, sốt trộn nhạt nhẽo, lươn giòn ăn như tóp mỡ mà 60k
- súp lươn: nếu k chính miệng gọi súp lươn e còn k biết đang ăn súp lươn hay súp gà/lợn bt. Giá 35k ăn kèm 5 cái quẩy bé xinh 10k :((
- Miến lươn nước 40k. E k ăn, chỉ có bà chị dâu và thằng e giai ăn thì thấy kêu cũng nhạt nhẽo và ít =.=
- gọi thêm 1 nc chanh 1 nc sấu nhạt nhẽo nốt 20k/cốc vừa đắt vừa dở lại đc bonus thêm mấy cọng rau trên thành cốc (do b nhân viên vừa bốc rau làm miến xong vào pha nc luôn )
E có gọi miến xào nữa n chắc quán quên, vì chất lượng vậy nên im luôn k nhắc làm nữa
* điểm cộng: nhân viên nhanh nhẹn, chủ quán nhẹ nhàng thân thiện. Thấy khách ra vào quán vẫn khá khá, hay tại em khó tính
=> 3ng hết 225k và về e vẫn phải ăn mỳ, tóm lại là k quay lại nữa
Xin lỗi ace vì trời nóng đầu óc ngơ ngơ k chụp ảnh món ăn
Quán lươn ruột của e là bên Nguyễn Quyền, lâu nai ăn thì thấy bt, ăn xong quán nài ms trân trọng chất lượng của quán Ng Quyền . xem tiếp
Location: gần trường Nguyễn Đình Chiểu dọc đường Lạc Trung.
xem tiếp
Quán cơm gà xối mỡ còn ở Lạc Trung, ngay đầu phố gần cầu Lạc Trung, biển xanh lá to tướng. Giá 1 đĩa là 35k vào khung giờ 11h-14h trưa. Còn bthg là 40k gì đó thì phải. Cơm gà đầy đặn nguyên 1 cái đùi to tướng, đùi công nghiệp thôi nhưng tẩm ướt khéo, nc sốt đậm đà. Cơm rang cũng dc hơi khô tí nếu ăn k, có kèm 1 bát nước con phở hoặc xin thêm nước sốt gà rưới vào sẽ ngon hơn, xin thêm sốt thoải mái luôn. Mình ăn 2 ng xin 1 bát sốt mà nv bê cho 2 bát luôn. Phục vụ nhanh, rất có bài bản nên k phải chờ lâu dù quán buổi trưa lúc nào cũng đông, thái độ nv ổn k phải quá mức nhiệt tình nhưng cũng k có thái độ với khách
Với cái giá 35k buổi trưa ntn quá ok
À trà đá ở đây uống cũng dc lắm, thanh mát dễ chịu thơm mùi trà chứ k đắng chát như 1 số nơi. Tổng thiệt hại 75k 2 cơm 2 trà. Quán còn nhiều món phở mì xào cơm rang, giá từ 30-40k nhưng nổi bật nhất vẫn là cơm gà, buổi trưa vào quán mng toàn gọi cơm gà xem tiếp
[GÓC KHEN]
Không biết trên này có ace nào review về món lòng bò lai rai số 285 Âu Cơ chưa ?
Nếu chưa thì hôm nay phải review cho 500 ace biết về cái chỗ hay ho này.
Tình hình là sáng nay đi làm mưa gió. Nên ông anh chỗ làm rủ chui vào đây ngồi ))))
Ưu điểm: quán nhìn đẹp value ) vì có cái biển nhỏ xíu ghi đầy đủ và rất chi tiết các thông tin cho khách hàng. Cái cổng bằng cây và con dốc phi xuống sân đẹp như ngôn tình Hàn Xẻng vậy ). Nhưng mưa như hôm nay thì cẩn thận vỡ hết alo. Quán nằm ở sân nhưng có mái che,rất yên tĩnh nên đang nhậu với anh em thì người yêu hoặc vợ có mà zời tìm )).
Nhược điểm: quán chỉ mở tới 2h chiều và mua mang về tới 7h tối thôi. Nên không nhậu tối ở đây được. Tiếc ghê
Vào món chính. Thề là mình ăn bò ngon có quán Thanh Hà hay gì đó không nhớ ở đường Lạc Trung và quán này. Rằng tại sao giờ mới tìm ra nó. Quán có nhiều thực đơn lắm nhưng hôm nay mình chỉ thử có 2 món này.
1. Lòng bò lai rai: gồm có thịt bò,thận bò ),tiết bò(mịn như mông em bé luôn),dạ dày bò và lòng non bò. Nếu gọi mỗi người 1 bát thì chắc là hết được bát này cũng no luôn. Ngon value luôn, nhất là cái nước dùng chứ, nhưng cái nước dùng chưa ngon bằng bát thứ 2. Còn cái nước chấm thì nó đơn thuần là nước tương chấm bê hoặc dê tái chanh ấy. Nhưng mình nghĩ nước chấm này cũng bình thường. Đậm đà chút nữa mới ngon
2. Bát này hình như đơn giản chỉ gọi là mì tôm đuôi bò )))))). Bên trong có dạ dày bò, đuôi bò đã bỏ xương và mì tôm kg.( ăn mì tôm kg ngon hơn mì tôm đắt tiền. Vì mì tôm đắt tiền nó mặn vãi lúa, ăn k ra gì. Trong khi cái mì tôm kg này nó nhạt như miniket nên ăn rất là vừa). Màu vàng của nước dùng thì hình như là do nghệ thì phải. Mà méo biết kiểu gì nó ngon vãi ra. Húp cái nước này để trống thấm rượu thì thôi rồi.
Tóm lại 500ace có ngày nghỉ rồi muộn lượn lờ cf cà pháo ăn sáng khu vực hồ thì lên đây thử đi. Hay cực. Ace sẽ k phải hối hận đâu. Tin tôi đê ))))
À xuýt quên đánh giá về thái độ. Thì mình thấy ở đây k hề có gì gọi là thái độ cả. Cô chú rất thân thiện và thành thật. Vì lúc mình hỏi là mì tôm gì thì chú nói thẳng luôn là mì kg )). Và chú cũng kinh doanh được mấy chục năm rồi đấy
2 bát này total 110k chưa tính tiền rượu )))) xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Bún đậu - Số 1A, ngõ 61 Lạc Trung.
- Như hình là suất cho 2 người 50k, đồ ăn ra nhanh và no phè phỡn.
- Mắm tôm loãng và mặn, đậu rán vỏ giòn ruột thơm, chả cốm mềm dẻo, dồi dai nhưng k thơm.
- Quán bán trên vỉa hè, trời nắng chỉ có ô và bạt để che nắng, k có quạt nên nhanh vã mồ hôi.
Mình đi tìm cái quán ở ngõ Quỳnh - Bạch Mai mà k thấy xem tiếp
Hôm trước kêu thèm cơm gà, thế là bà chị lai quả xe điện ra chỗ Lạc Trung mua mang về , mình mua 2 suất giá là 35/suất . Cơm chờ cũng gọi là nhanh , lúc mang về thì hơi nguội xíu xíu thôi nhưng ko sao hehe , nước sốt hơi hơi ngọt , kéo lại được cái đùi to chà bá cơm cũng ngon chứ ko khô quắt quá
Nói chung là quá ngon cho 1 cuộc tình hehe ( à suất này mình ăn 2 người mới hết ạ )
Địa chỉ : ko nhớ rõ nhưng bên cạnh là quán phở bò ý ạ ( 2 quán là 1) xem tiếp
[Góc khen cực khen] [Cháo ngao Hà Thành]
Mình được bạn bè giới thiệu cho quán cháo trai này ở số 25 phố Lạc Trung
- Không gian 6/10 : quán bé, bàn ghế đơn giản, đúng kiểu bình dân
- Phục vụ 9/10 : chị chủ siêu nhiệt tình, niềm nở đón khách lắm.
- Chất lượng 9/10 : Quán có cháo ngao và súp gà, nay mình ăn cháo ngao, cháo ngọt rõ vị ngao luôn, nhìn ngao ít thế thôi nhưng dưới đáy bát còn bao nhiêu nữa cơ. Cháo nhuyễn, thêm hành khô ăn thơm lắm.
- Giá cả 9/10 : Bát mình gọi ăn no ơi là no mà hết có 20k
Mỗi tội ở trên phố đông đúc và quán chỉ mở từ 3h chiều không thì mình đã ăn mỗi ngày rồi. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Anna steak 130 Lạc Trung
Giá cả: 70k suất bò bít tết như hình,suất lớn 110k, thêm bánh mì 7k/c. Thịt cừu hình như 80k suất bé thì phải.
Salad dao động 30-40k. Mì Ý 50k-60k. Khoai tây chiên 30k. Giá cả vừa túi xiền mà chất lượng đồ ăn khá ok nữa
Chất lượng đồ ăn: mình gọi medium và medium well. Chắc do sốt BBQ ngon hơn sốt phomai nên mình thấy medium well ngon hơn ) sốt phomai thì chấm bánh mì khá hợp nhưng lại ko hợp với bò mấy
Ngoài ra còn có thịt cừu nữa. Thêm cả sốt tiêu đen và sốt chua ngọt. Mình gọi thêm salad bò sốt chua ngọt thì thấy sốt ăn bt, nổi nhất chắc là thịt bò ngọt mềm ăn rất thích . Khoai tây chiên giòn ngon, mì Ý mình thử bò băm khá ngon và đầy đặn ( mải ăn quên mất chụp lại )
Phục vụ: quán nhỏ nhưng vợ chồng mình đến đúng giờ cao điểm nên khá đông, nhân viên lại có mỗi 2 chị và 1 bạn trông xe kiêm bưng đồ luôn. Được cái nhà bếp làm đồ khá nhanh,oder tầm 15' là có đồ rùi
Gửi xe: quán vỉa hè bé nên chỗ để xe máy hơi hạn hẹp, lại cho oto đỗ nên nếu có oto thì gần như lúc sau lấy xe máy ra khá vất vả @@ vất bạn trông xe nhất, dắt xe liên tục xong lại chạy vào bưng đồ
Sẽ còn quay lại nhiều nhiều thử mấy loại mì Ý vs thịt cừu xem sao xem tiếp
[Góc khen dạo]

1. Hoa quả dầm Hoa Béo Tô Tịch - Cơ sở 2 tại 331 Thanh Nhàn
Nhà này nổi tiếng mình biết đến cũng lâu rồi đấy nhưng mà không đi đâu qua đấy cả lười nữa nên chưa ăn bao giờ. Cơ sở 2 này thì mở cũng được tầm 2-3 tháng gì đấy rồi mà hôm nay em nó mua mang về cho cũng mới ăn lần đầu
Hoa quả dầm 25k/cốc to đầy ú ụ nên mình phải cho bớt 1 nửa ra bát mới cho đá vào được, có mít, xoài, đu đủ, dưa hấu, bơ, dưa vàng, nho, thanh long trắng,... mình thích ăn trân châu dừa mà đảo mãi không có (buồn 3s ). Nói chung là ngon, lượng sữa cho cũng vừa đủ, giá cả hợp lý. Hôm nào tiện mà nổi hứng sẽ thử suất có kem tươi nữa, gần nhà sẽ vượt được lười Được ăn ngon mà không phải đi xa là mình thích ^^
2. Chè cung đình huế - 327 Bạch Mai
Từng ăn tại hàng này một lần mà lần đó ăn phải bánh bột lọc chán chết và món chè gì đấy cũng không thích lắm nên không quay lại lần 2 nữa. Em mình mua cho chè thập cẩm thì ăn cũng ngon (vẫn thua 16 Ngô Thì Nhậm). Chè có nhiều loại đậu được nấu mềm nhưng không nát, không bị ngọt quá, cũng không bị cho mấy loại thạch màu mè vớ vẩn vào độn cho đầy cốc, chỉ có hạt trân châu thường màu trắng thôi. Có cả dừa khô và lạc ăn bùi bùi nữa.
Em mình cũng bảo chè của hàng này ăn dược nhưng không nên ăn bánh. Bánh tôm ở đây cũng chán. Mình một lần ăn bánh bột lọc ở đây chạy mất dép luôn
3. Hàng thịt xiên nướng đầu Lạc Trung
Hàng này mình review rồi nhưng hôm nay ngồi ăn tại chỗ mới nói chuyện được với chị ấy thì thấy di chuyển vị trí nhiều quá nên mô tả lại cho mọi người dễ tìm.
Buổi sáng bán giờ ăn sáng thì sẽ đứng ở đầu ngõ 19 Lạc Trung, tầm 9h xe CA phường đi rồi sẽ đứng ngoài vỉa hè đối diện 40 Lạc Trung trước cổng trường Nguyễn Đình Chiểu. Đến tầm 10h sẽ về chuẩn bị đồ cho buổi chiều. Chiều bắt đầu bán tầm 3h - 3h30 gì đấy đến khi hết hàng (tầm 8h tối) Lúc thì chị ấy đứng ở trước quán Mì cay 7 cấp độ Pokemon 46 Lạc trung, công an mà đuổi thì lại đứng đầu ngõ 19 nên mọi người có đi ăn thì chịu khó nhìn 3 điểm ấy. Đoạn cổng trường giờ hình như còn mình chị ấy bán thịt xiên thôi, 2 bác già già đợt ngày mình ko thấy nữa. Chị ấy tầm 30-40 tuổi gì đấy.
P/S: Ảnh chè với Hoa quả dầm đi mượn vì háu ăn quên không chụp xem tiếp
[Góc khen]
- Do đi làm về tầm 10h hơn cũng vơi quán hàng, một tối rẽ bừa vào ăn bánh đa cá cũng ngỡ như bao hàng quán khác cơ mà ngon lạ à nha cũng nghĩ là đói quá ăn cái gì chẳng ngon cơ mà lại ăn lần 2, lần 3,... thì xin thưa là ngon thật sự nhá
- Cái nước dùng thì cực kì ưng vì 1 là lạ mồm, chắc hiếm có hàng nào luộc cá, lọc xương răm, đun nước dùng, khiến cái màu nước thì đục đục, mà nếm hụm nào, ngọt nước hụm ấy ý Không mùi tanh nồng, mà thơm thơm, vừa vị chắc chẳng cần thêm gì luôn ý
- Cá ăn muộn, nên hơi ỉu xíu xíu cơ mà thịt cá mềm, trắng, thơm, ko nát thịt dù ngâm nước dùng nóng bỏng lưỡi
- Có bánh đa đỏ hoặc bún, có thêm chả cá, bề bề, tôm tuỳ khách yêu cầu
- Thích cmn nhất là quán bàn ghế thấp, xếp ngay ngắn, mà còn có cái màn hình LCD to chính giữa cơ )) mấy lần ăn toàn ngồi mân vì toàn chiếu HBO, Cinema, StarMovie, Fox... lúc nãy vừa mãi mới nhấc mông dậy vì đang chiếu Rô bốt đại chiến
- Ac chủ quán nhiệt tình, cười nói dễ nghe, chị phục vụ ko quên mang đĩa rau nhiều hoa chuối, với ở đây có măng cay thái sợi vừa cay vừa chua ngon cực ý mặt hơi mụn nên đ dám ăn nhiều ahihi
- chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thoii )) 28k/ bát bánh đa cá rô đồng Hải Phòng vừa thơm, vừa ngọt, vừa thư giãn chút xíu sau giờ làm, giờ học mệt mỏi, quá ưng Ghé 286 Lạc Trung để thử nhá Lần đầu rì viu hơi lôi thôi nhưng ngon thật nên rủ ấy )) xem tiếp

[Góc kiểm chứng] [Góc chê]
Nhân dịp đi tập về muộn và mấy hàng bán tầm 10h tối ở Lạc Trung đã ăn gần hết nên m quyết định vào test hàng bún bò Thanh Hà ở 62 Lạc Trung vì có mấy bạn chê mà mấy bạn lại khen nên khá là tò mò. Mình đang tranh thủ viết review ngay và luôn khi mà đã về nhà, lên giường đắp chăn nhưng dư âm của bát bín vẫn còn dai dẳng. Nguyên nhân vì sao còn lâu thế thì đọc hết bài review lê thê của t sẽ biết
Quán rộng rãi, sạch sẽ hơn bên quán phở nhiều vì vắng khách hơn bên phở rất nhiều lắm. Tầm 10h bên quán phở vẫn tấp nập lắm mà bên này chỉ lác đác 1, 2 khách thôi. Quán có một cái điều hoà và rất nhiều quạt nên thoáng mát. Nhân viên phục vụ nhanh, niềm nở.
Về đồ ăn: M gọi bún bò giò heo, 30k/bát to vật luôn, to hơn tô bình thường nhiều, bát bún được kê trên một cái đĩa sứ, rất là kiểu cách, chụp choẹt đẹp phết
Húp thử miếng nước đầu tiên thì mồm chỉ toàn vị lờ lợ của mì chính, SIÊU NHIỀU MÌ CHÍNH LUÔN 2 chị em t cho hết nửa lọ dấm hành (gần hết cái lọ đầu tiên trong ảnh ấy) và thêm ớt chưng vào mới át đi được cái vị lợ của mì chính.
Bát bún chỉ có thịt bò, móng giò, gân và tiết, không có bò viên. Rau sống ăn kèm thì là rau muống chẻ và thân chuối bào chứ ko phải hoa chuối. Phải nói là các loại thịt ăn kèm trong bát bún này cái gì cũng dai và cứng. Mấy miếng thịt bò thì ko mềm lắm nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Gân rất cứng, nhai miếng gân xong muốn trẹo cả hàm và không ninh nhừ gân nên ăn không có vị mềm ngậy như các nới khác. Móng giò ăn cũng bị dai luôn, phần gân dính trên móng giò cũng cứng, cắn mãi mới được. Tiết thì hình như luộc quá thì phải nên miếng tiết lỗ rỗ như tổ ong, ăn bị bã.
Dù nhà mình không ăn mì chính, hạt nêm nhưng bình thường khi ăn hàng có mì chính ở mức vừa phải thì vẫn ổn, chỉ khi nào cho quá nhiều nhiều mì chính thì sẽ bị lợm giọng, đau gáy và một lúc sau thì thấy hơi choáng váng. Và bây giờ mình đang viết review với cái gáy đau và đầu óc choáng váng Lần sau hết dám vào luôn. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [Góc tạm ổn]

Rằng thì là mà hôm qua đang đói thì đọc được bài kiểm chứng quán ốc bố con thằng Trí ở ngõ 87 Tam Trinh nên mình xách mông lên và ăn luôn.
Đầu tiên vào cứ nhớ như mấy bạn tả là quán tối tối xong lại bị quán ốc bà già che khuất nhưng mà thực ra là dền đóm sáng trưng, ngay bên tay phải và kéo dài cả dãy vỉa hè nếu đông kha khách. Hàng đầu tiên luôn nhé. Lúc mình vào cứ ngó ngó sau quán bà già thì không thấy hàng nào, xong thằng bé con của quán bà già chạy ra hỏi chị ăn ốc à thì m hỏi phải quán nhà Trí ko thì nó chỉ sang bên kia, trông cái mặt tiu nghỉu thấy cũng tội tội nhưng mà cứ phải ăn đúng hàng đã
Quán chỉ có mình anh Tài (bố Trí) đứng bếp, có một bác gái già già múc nước chấm, sung, làm củ đậu, và bưng bê cùng Trí. Gọi đồ khá là lâu mới lên, order món cho Trí mà nó cứ láu ta láu táu vừa nghe mình nói vừa chém gió với bàn khác nên phải gọi món mấy lần mới chuẩn, bàn bên cạnh mình hình như đến khi ăn xong cũng không đủ đồ
Đồ ăn mn khen nức nở nhưng mình thì chỉ chấm ở mức 6/10 thôi. Được cái giá rẻ nhưng đồ ăn khá nhạt nhoà không nổi bật. Được cái nước chấm ốc ngon nên vớt lại kha khá. Ốc luộc không dậy mùi xả/lá chanh, ăn khá nhạt nhẽo, kiểu như bt ăn ốc thì mút mát chút nước ốc nó thơm và đậm ấy, nhưng ở đây nhạt lắm, mút vào kiểu nước ko chứ ko có gia vị ấy. Sung thì chỉ muối chua thôi, chấm vào nước chấm ăn cũng được.
- Ngao xào ăn ổn hơn, hơi đậm chút nhưng vẫn ổn nhưng mà hơi bị ngấy vì nhiều dầu quá, ngao vẫn còn nhiều cát.
- Khoai lang chiên thì chỉ được cái nhiều và bở thôi, khoai nhạt, không ngọt, lớp cỏ bột cũng nhạt, hình như có lắc phô mai thì phải nhưng mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy chuý bột phô mai, mình chỉ gọi khoai chiên thôi nên ko chắc là có lắc pho mai ko.
- Trứng cút luộc thì như bao hàng khác.
Thiệt hại: 1 ốc nhỏ luộc 15k, 1 khoai lang chiên 20k, 1 chục trứng cút 15k, 1 ngao xào 20k. Tổng hết 70k mà tính tiền lần 3 mới chính xác vì bố bận nấu, con ra tính tiền thì cứ láo nha láo nháo ko tập trung, mn ngồi đấy trêu nó mãi ))
Nói chung mình thích hàng ốc bên Lạc Trung hơn, bên này được cái nước chấm ốc ngon hơn thôi, ốc, ngao mình thấy không bằng. xem tiếp
6. Không gian
- KCC số 7 Lạc Trung rộng rãi và có phòng điều hòa
- FC ko có chỗ ngồi nhiều, chứa đc ko quá 10 người cả trong nhà lẫn vỉa hè, nên take away là chính
*******
địa chỉ :
Food Corner số 2 Lý Thái Tổ
KCC số 7 Lạc Trung (còn nhiều chi nhán khác nữa) xem tiếp
[ góc hỏi han]
Các anh chị em cho hỏi chút là em hay ăn phở bò ở 119 Tam Trinh cái chỗ mà đông nghịt sáng nào cũng phải ra sớm để có quẩy ý ạ nhưng mà ở đấy có hai quán thì quán nào ăn ngon hơn ạ?
Tại em hay ăn quán bên tay phải quán to hơn có bàn ghế cao mà có cái anh đứng ngoài thu tiền ý. Phở ở đây em thấy rất ngon, nước phở đậm đà mà thịt bò chín ở đây rất thơm, cái phần mỡ ăn còn sần sật chứ trời, ái lăn thì thơm mùi tỏi ăn ngậy em thấy ăn ngon hơn phở bò Lạc Trung.
Em cứ băn khoăn tại hàng bên phải ngon quá nên lần nào cũng vào hàng bên phải mà chưa thử hàng bên trái bao giờ. Không biét hàng bên trái có ngon thế ko ạ?
xem tiếp
[Góc Khen dạo + hỏi han]
[GÓC KHEN]
Hôm nay lại đi ăn thử quán mới biết nhờ hội mình nên vừa ăn xong về nhà là mình ngoi lên review đây ạ và lần này đã nhớ để chụp ảnh dồi
Hôm qua đến muộn hết hàng nên hôm nay quyết tâm về sớm hơn để đến ăn Mình ăn bánh đa cua bể, giá 40k ở quán Bà Cụ, chỗ này là cơ sở 2 ở 176 Lạc Trung, hàng gốc là 179 Cầu Đất, Hải Phòng. Hàng này còn có cả bún, miến, mỳ nước/trộn cũng 40k, nem cua bể 50k; lẩu cua bể và cơm rang hải sản nữa nhưng mình không thấy ghi giá 2 món này.
Một bát bánh đa đỏ này có: 2 em bề bề bé, 1 em tôm cũng be bé, 1 ít thịt cua, mấy miếng thịt (mình đoán là thịt xíu), 1 miếng chả lá lốt, mộc nhĩ + nấm hương xào, hành phi, rau cần. Nước dùng ở đây mình thấy ngon, thanh không bị nồng, bề bề cũng khá ngon, ngọt thịt nhưng hôm nay mình ăn thì thấy thịt không chắc lắm, tôm thì kiểu như là tôm đông lạnh nên không tươi, ngọt. Chả lá lốt, thịt cũng bình thường. Rau sống ăn kèm gồm rau xà lách, hoa chuối, 1 ít sợi cà rốt cũng sạch sẽ, được thái nhỏ nên cũng dễ ăn. Quẩy bự chà bá to bằng 4 cái quẩy phở mà mình không ăn nên không biết ntn Mình thích ăn dấm tỏi để không phải vắt nhiều quất mà ở đây không có nên hơi buồn xíu ))
Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, nhân viên cũng nhanh nhẹn, chị chủ quán cũng nhẹ nhàng, bàn nào đứng lên là có nhân viên dọn dẹp và dùng nước rửa kính lau ngay. Thìa đũa, hộp giấy ngay ngắn sạch sẽ. Like mạnh cho khoản này.
Tổng kết lại thì quán này khá ngon, giá cả hợp lý lại gần nhà nên sẽ còn ăn ở đây dài dài. Lần sau sẽ ăn bún vì bản thân mình vốn bình thường đã không thích bánh đa lắm nhưng lần này ăn thử vì món đấy nổi tiếng Bánh đa ở đây ngon nhé, nhưng là do mình không thích bánh đa bằng bún/miến thôi chứ không phải tại bánh đa ở đây không ngon đâu

[GÓC HỎI HAN]
Quanh khu Lạc Trung, Minh Khai có hàng chè nào ngon không mn? Thèm chè mà ngại ra Ngô Thì Nhậm hay mấy khu Bách Khoa, Kinh tế quá. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Có bạn nào ở Lạc Trung ăn gà ở pokemon cay chưa ạ ? Mình muốn ăn thử nhưng chưa biết như nào cho mình tí rì viu với
xem tiếp
* Quán cơm niêu singapore 37 Lạc Trung
* Điểm - to đùng của em.
* Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.. Lúc mới đi qua thấy khang trang , rộng rãi. Nhân viên đứng cửa mở cửa các kiểu nghĩ chắc ổn.
* Vc em vào gọi 2 suất cơm bò.. Em chưa được sang sing bao giờ nên ko biết cơm niêu bên ý có thảm hoạ ntn ko?
* Ăn đầu tiên là khô. Kiểu cháy nồi.. Cơm thì ít.. Cứng ngắc ( may răng chắc) xong có mùi khét khét.. thịt bò lìu tìu được vài miếng salad nga thì bình thường.. Nước ép cũng vậy.. Em ko nhớ bill lắm vì đi cũng đc 1 thời jan r. Nay biết hội thì em review lại..
* À, nhân viên thì cũng phục vụ khá ổn. Ko có gì bất thường .. Chắc quán mới mở nên nhìn rất sạch sẽ.. xem tiếp
[Góc khen dạo] Bánh đa cua Bà Cụ - 176 Lạc Trung
Lâu lắm rồi mới được ăn bát bánh đa cua bể ngon như thế !!!
Đúng là không đâu làm ngon bằng người HP
Cơ mà lại ngay giữa thủ đô
40k/bát đầy thịt cua, 2 bạn bề bề (phải nói là rất ít quán mình ăn ở HN có bề bề tươi và ngon như quán này),thêm miếng chả lá lốt và tôm khá đậm đà, nhiều hành phi đúng sở thích. Sợi bánh đa mềm mà vẫn đủ độ dai ngon, nước dùng thì ngọt vị cua, béo vừa phải
Cơm rang hải sản cũng là một món đáng để thử, đầy đủ tôm, thịt cua, mực, rau củ. Cơm mềm tơi, ăn kèm với nước dùng cũng là nước cua. Giá khá ổn cho một suất đầy đặn 50k
Chấm điểm 9/10
Nước ngô free, rau sống sạch sẽ, nhiên viên nhiệt tình - 10/10 cho dịch vụ
Ngoài ra trong menu còn thấy cả bánh đa trộn hải sản, miến trộn, bún chả nem cua bể, mình chưa thử
Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00 xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cho em hỏi các anh chị có biết gần Lạc Trung có hàng quẩy nóng nào không ạ
Em bị vật bao lâu rồi mà chưa tìm được ạ
Có quẩy nóng cả bánh gối há cảo chiên càng tốt ạ
Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp
Hôm nay lần thứ n em ăn ở đây rồi, qua cũng mới ăn, vì gần nhà nên buổi trưa tiện ra ăn
Quán mở tầm trưa khoang 10h-2h
Quán cũng khá nhỏ nhưng có 2 tầng nên vẫn ngồi tốt
Ở đây có mấy món như là :
Bún riêu nam bộ
Miến trộn
Bánh đa trộn
Bún trộn
Miến vs bánh đa cũng có thể ăn nước
Vì làm buổi trưa nhiều dân văn phòng ăn nên cực kì đầy đặn, rau thơm nhìn sạch sẽ
Ai ăn gì thì cũng có thể gọi thêm 1 bát canh rau hoặc canh hành ăn
Giá : nếu chỉ có bò thì 30k
Thêm giò ( đầy đủ ) là 35k
Địa chỉ : 1/61 Lạc Trung xem tiếp
Dạo này hội mình có vẻ rất quan tâm món BÚN BÒ HUẾ riêng mình thì có thể ăn bún bò huế tháng đủ 30 ngày đều được, đã lân lê khá nhiều quán bún bò huế khắp Hà Nội trên mỗi lần đi ship hàng hay có việc đi đâu cứ thấy ở đâu có bún bò huế là nhảy vào ăn đã. Mình đã ăn ở ngõ đình đại, Bạch mai, đại cồ việt, Trần Khát Chân, Lạc Long Quân, Lạc Trung.
Trong hình là bát bún bò huế 38k ở 174 Lạc Trung có cả móng giò nhưng mình ko thích ăn móng giò nên kêu ko cho, free cốc nước đậu ván thơm ngon. Mình ăn ở đây từ ngày ra HN và lúc ý là 25k, và 3 năm nay chất lượng vẫn ko thay đổi, nước dùng đậm đà, ngon mỗi lần ăn mình hay húp hết nước (hết phần nước gạo của heo)
Thịt bò mềm, thơm, ở đây có ớt xanh, hành củ muối và gia vị chuẩn Huế luôn, ngoài bún bò huế thì ở đây còn có gần như tất cả các món ăn huế như: hến xúc bánh đa, bánh bột lọc huế, nem lụi, bánh canh, bánh nậm....
Không gian quán rất thoáng, bàn ghế lịch sự sạch sẽ, toàn mấy em trai phục vụ rất nhiệt tình, có quạt điều hòa
Mỗi lần mệt hay chán ăn là mình lại ra làm bát bún này, ăn xong no căng rún là hết mệt luôn.
Rất đáng thử đấy ạ
Kính hội....
P/s: ai ko thích nước béo thì dặn nhé, trong hình là mình bảo cho thêm tý béo vì mấy bữa ăn kiêng giảm cân hơi mệt cần bù năng lượng
Đây là 2 quán mình ưng ý nhất xem tiếp
Review Bún Cá Hồi - 217 Kim Ngưu - 25k - Có Quay Lại
Hqa thấy bạn đăng bún cá hồi nên sáng nay mình đã đi ăn thử
Công nhận cũng khá ngon, cá dày thịt ko mỡ, ko ngấy, ko tanh
Nước dùng ngọt ngọt vị xương vs chua chua vị dấm bỗng. Nước dùng giống canh cá. Ăn kèm rau cải, thì là và hành lá. Thêm ít ớt ăn cay cay vs rau sống thì ngon cực luôn ^^
Mỗi tội là sợi bún hơi bé, chắc do mình thích ăn sợi bún to. Bún thì nhiều. Mình con gái ăn 1 bát này là no căng rồi. Với giá 25k thì cá thì cũng rất nhiều nha. Cá đc rán qa ép xuống nhưng miếng cá ăn rất dày dặn chứ k mỏng đâu. Đặc biệt là k có mỡ. Mình sợ mỡ nhưng ăn cá này ko có mỡ cũng k tanh.
Nói chung là ăn cũng ngon, giá rẻ.
Quán có tên là hàng cháo dinh dưỡng nhưng bên trong bán cả bún, cháo, xôi nữa.
8/10đ
Về không gian quán mình thấy bơi bé vs chỗ ngồi hơi sát nhau, đc cái quán sạch sẽ, bàn ăn gọn gàng k bị bán mỡ bẩn trên bàn.
8/10đ
Mn ai chưa ăn nên ra ăn thử cho biết. Quán có màu xanh lá cây. Hình như ngày xưa chỗ này bán cháo hoa linh )). Các bạn đi từ Lạc Trung rẽ phải đoạn để ra Trần Khát Trân nha
P/s Mn đừng hỏi tsao giá rẻ thế hay cá hồi gì mà 25k. Mình đi ăn về review lại cho mn chứ mình k phải review cho quán nên kb đc. Cái này mn muốn biết qa hỏi chủ qán để có câu tl đúng nhất nhaa. xem tiếp
Góc khen ngợi:)))
Miến trộn của bánh đa cua bà cụ(176 Lạc Trung) món ăn k quá mặn, nước dùng vừa vặn ncl ngon vô đối, đầy đủ các loại bún, miến, trộn hoặc nước mà nói đến nem cua bể thì ngon hết sảy, nhân nhiều vô cùng ăn ngập mặt mà đứng lên trả tiền thì rẻ cx k vừa, quán rộng mà chủ quán lại dễ tính=)) thế cho nên nếu có ăn xong mà để quên ví ở nhà thì chỉ bị đánh thôi ), k sao đâu mà xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mình đang tìm địa điểm tụ tập nhậu nhẹt (nhóm 4, 5 người), ăn vặt (chè cháo, giải khát) khu Lạc Trung, cầu Vĩnh Tuy và lân cận (bán kính 5km ). Mời các thánh vào gợi ý giúp quán ngon. Many thanks
xem tiếp